Nỗi buồn khi kết hôn với người chồng nghèo
Trong ngày nghỉ lễ, Quỳnh và các đồng nghiệp chúc nhau vui vẻ. Những đồng nghiệp nữ vội vã rời công ty để tránh bị hỏi về kế hoạch du lịch của vợ chồng mới cưới. Quỳnh lo lắng vì không biết sẽ làm gì trong bốn ngày nghỉ dài khi cả hai vợ chồng không có điều kiện đi đâu. Họ mới lấy nhau chưa đầy nửa năm và còn nhiều nợ nần từ đám cưới. Gia đình chồng cũng khó khăn, khiến Hùng phải dùng hết tiền tích lũy để chi trả cho đám cưới. Quỳnh đã phải tiêu hết số tiền "phòng thân" mà mẹ cho trước khi cưới để trả nợ cho cả hai.
Quỳnh chia sẻ rằng bạn bè ở quê khen cô sướng khi lấy chồng Hà Nội, nhưng họ không biết rằng cô đang sống trong một căn nhà chật chội, cũ kỹ. Cô cho biết vợ chồng cô không có tiền mua sắm, chỉ đủ ăn, nên phải làm thêm để tiết kiệm cho tương lai. Quỳnh cảm thấy buồn vì cuộc sống khó khăn hơn tưởng tượng. Ngày lễ, dù muốn đi chơi, cô cũng không dám xin chồng vì lo ngại về chi phí, nên thường chỉ chọn ở nhà nghỉ ngơi.
Quỳnh chia sẻ rằng cô và chồng đã cưới được 4-5 tháng, nhưng dù gia đình hai bên thúc giục họ có con, cả hai vẫn chưa sẵn sàng. Họ cảm thấy chưa đủ khả năng tài chính để nuôi dạy con cái một cách chu đáo. Quỳnh nói: "Hiện tại, chúng tôi còn không đủ tiền mua sữa cho con, thì làm sao nuôi một đứa trẻ một cách tử tế? Sinh con ra chỉ để con phải chịu khổ theo mình thì không được."
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/tui-than-khi-lay-chong-ngheo-2011050309320115.chn